Mẹ chồng luôn khen ngợi dâu cả, phản ứng "khéo léo" của dâu út khiến bà phải im lặng.
Hằng về làm dâu nhà Trường khi anh trai đã ra ở riêng, nên vợ chồng Trường sống cùng bố mẹ chồng. Hằng tự tin với vai trò của mình, đi làm, kiếm tiền và thường xuyên biếu bố mẹ chồng. Cô dậy sớm nấu ăn, dọn dẹp và lễ phép với ông bà, đồng thời tôn trọng chồng. Trường hài lòng về vợ, nhưng Hằng không biết mẹ chồng lại để bụng những khác biệt nhỏ giữa hai người, như sở thích ăn uống. Dù Hằng thấy điều này bình thường, mẹ chồng lại hay so sánh cô với chị dâu cả, khen ngợi dâu cả và chê bai Hằng, khiến cô cảm thấy không được đánh giá cao.
Chị dâu thỉnh thoảng về chơi và được bà khen ngợi khắp nơi, trong khi Hằng dù làm nhiều việc cho bà lại không nhận được sự công nhận. Bà thường khen chị dâu trước mặt Hằng và chê bai cô, khiến Hằng cảm thấy bất công và chán nản. Cô suy nghĩ rằng nếu làm không tốt cũng bị chê, thì thà chọn cách không làm gì cho đỡ mệt. Tuy nhiên, vì nghĩ đến bố chồng và chồng, Hằng đã quyết định dùng một cách khác để giải quyết. Tối hôm đó, trong bữa cơm, Hằng giả vờ buồn và khóc nức nở, khiến cả nhà lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hằng khóc lóc nói với mẹ rằng cô biết mình không tốt bằng chị dâu, và đã làm bố mẹ phải chịu đựng nhiều. Cô muốn sống cùng bố mẹ nhưng nhận ra tính cách của mình khó thay đổi. Để bố mẹ được yên vui tuổi già, Hằng đề nghị vợ chồng cô chuyển ra ngoài, nhường chỗ cho anh cả và chị dâu chăm sóc bố mẹ. Cả nhà Trường bất ngờ khi biết Hằng cảm thấy tủi thân vì thường bị so sánh. Họ đồng tình với quyết định của Hằng, cho rằng sống riêng cũng không làm bố mẹ cô cô đơn.
Bố chồng Hằng cảm nhận rõ ràng sự thiên vị của vợ mình khi bà hay cằn nhằn dâu út và khen dâu cả. Ông biết lý do con trai cả phải ra riêng sau một năm sống chung, vì dâu cả không khéo léo như dâu út và mâu thuẫn giữa họ đã gia tăng. Mẹ chồng Hằng khi nghe Hằng nói về việc ra riêng đã cắt ngang với sự tức giận, nhưng Hằng không tiếp tục bàn tới. Tuy nhiên, mỗi khi mẹ chồng so sánh Hằng với chị dâu, Hằng lại khóc và muốn ra riêng, khiến mẹ chồng lo lắng rằng Hằng sẽ thật sự quyết định như vậy, bởi bà không muốn trải qua những kỷ niệm khó chịu với dâu cả.
Vẫn là dâu út tốt hơn, nên bà không còn so sánh hai cô con dâu nữa và trở nên hòa ái, gần gũi với dâu út hơn trước.


Source: https://afamily.vn/me-chong-suot-ngay-chi-nuc-no-khen-dau-ca-cach-xu-li-don-gian-nhu-khong-cua-dau-ut-khien-ba-nin-lang-20180628101354085.chn